“Vui Mừng & Hy Vọng” – Đại Hội Khuyết Tật Giáo Hạt Ngàn Sâu

395 lượt xem

“VUI MỪNG & HY VỌNG” – ĐẠI HỘI KHUYẾT TẬT GIÁO HẠT NGÀN SÂU

GPHT(16.4.2025) – Giáo hội, với sứ mệnh loan báo Tin Mừng yêu thương, luôn đồng hành cùng những người yếu thế nhất trong xã hội. Giáo hội luôn mang đến cho họ niềm tin và hy vọng, tạo điều kiện để họ hòa nhập và tham gia vào đời sống Giáo hội. Như trong hiến chế (Gaudium Et Spes số 1) đã nhấn mạnh: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ

Trong ý hướng đó, sáng thứ Ba, ngày 15/04/2025 tại Nhà thờ Giáo xứ Tràng Lưu, Chương trình Đại hội khuyết tật đã diễn ra quy tụ 400 anh chị em khuyết tật cùng các tình nguyện viên không phân biệt lương giáo với chủ đề “ Vui mừng và hy vọng”. Trong Đại hội có sự hiện diện của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Giáo Phận, Cha Giám đốc Caritas – GB. Nguyễn Huy Tuấn, Cha quản hạt Phêrô Nguyễn Xuân Đình, quý cha trong giáo hạt Ngàn Sâu cùng các Cộng tác viên, tình nguyện viên Caritas.

Để ngày Đại hội diễn ra tốt đẹp, chương trình đã có sự hỗ trợ và đóng góp kinh phí từ nhóm Bác Ái Te-rê-xa Calcutta,  Caritas Hà Tĩnh và Caritas hạt Ngàn Sâu.

Sau phần khai mạc tiếp đón Đức cha Loui đã gặp gỡ quý anh chị em khuyết tật. Ngài gửi đến anh chị em khuyết tật sứ điệp yêu thương theo gương Đức Giêsu. Ngài mời gọi con người sống hiền hòa, đối xử nhân ái với nhau để thế giới trở nên gần gũi và con người biết sống yêu thương nhau hơn.

Sau giờ chia sẻ, Đức cha Louis đã chủ tế thánh lễ cùng với quý cha đồng tế.

Chia sẻ trong thánh lễ, theo thông điệp Lời Chúa theo Thánh Gioan (Ga 13,21-33.36-38), Đức cha Louis đã nói về con đường lầm lạc của Giuđa: Giuđa đã phản bội, bán Chúa, ông đã ra đi trong đêm tối – đêm của phản bội, đêm của một con tim đã khép lại với ánh sáng, với lòng Thương xót Chúa. Còn một nhân vật trái ngược với Giuda là ông Phêrô, Phêrô đã chối Chúa nhưng ông tin vào lòng Thương xót và tha thứ của Chúa. Ai trong chúng ta cũng có những lỗi phạm, cũng tìm thấy chính bản thân mình trong con người của Giuda và Phêrô dù cách này hay cách khác, nhưng chúng ta có nhận ra tội lỗi của mình và lòng thương xót Chúa để trở về hay không? Đức cha Louis muốn chúng ta suy nghĩ về con người yếu đuối, thân phận mỏng dòn của mình để sống tín thác và chân thành trở về với Chúa đặc biệt là trong những ngày Tuần Thánh này. Hãy nghĩ đến mình như một con thú đang bị thương tích, đang dẫy dụa  cần được Chúa băng bó và chữa lành trong niềm hy vọng.

Sau thánh lễ, Đức cha, quý cha cùng Ban Caritas đã trao những món quà cho anh chị em khuyết tật. Những món quà tuy không lớn nhưng chất chứa tình yêu và hy vọng.

Chương trình Địa hội hôm nay là một thông điệp yêu thương. Chắc chắn rằng mỗi anh chị em khuyết tật đến đây sẽ cảm nhận được niềm vui và hy vọng. Ước gì mỗi  chúng ta, với vai trò là thành viên của Giáo hội, đều có trách nhiệm chung tay xây dựng một cộng đoàn yêu thương, nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một Giáo hội nơi mọi người đều cảm thấy mình thuộc về, một Giáo hội thực sự là ánh sáng soi sáng cho những người đang gặp khó khăn.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm