
Maria Đinh Phương Thảo dành tất cả thời gian rảnh rỗi tìm hiểu thông tin du học và kêu gọi người thân bên Mỹ tìm trường phổ thông và cao đẳng đại học phù hợp cho 2 người con.
Người phụ nữ Công giáo làm việc cho công ty xây dựng, dự định bán ngôi nhà của mình ở trung tâm Sài Gòn và dùng số tiền bố chồng cho để trả tiền học phí cho các con.
“Học ở các trường đạt chuẩn bên Mỹ là tốt rồi vì chúng tôi không có khả năng cho các con mình học ở các trường danh tiếng”, bà nói.
Bà Thảo dự định giúp các con mình học hỏi đức tin tại Mỹ, bà được cho biết bên Mỹ nhiều người bận làm việc đến độ không thể đến nhà thờ được.
“Chúng tôi dự định cho các con ở nhà chú tôi, để chú ấy hướng dẫn chúng thực hành đức tin. Con trai tôi sẽ tham dự các lớp giáo lý và con gái sẽ tham gia ca đoàn”.
Chú của bà làm việc cho một công ty điện tử, hát trong ca đoàn và thường xuyên tham gia các nghi thức tại nhà thờ. Các con của ông làm giáo lý viên. Họ vẫn đọc kinh tối như khi còn ở Việt Nam.
Bà Thảo, 50 tuổi, cho biết người Công giáo ở Việt Nam có thời gian tham gia các nghi thức hàng ngày hay hàng tuần tại nhà thờ và các việc làm đạo đức khác, mặc dù nhiều người có thu nhập rất thấp.
Phanxicô Phạm Nhật Tiến, dự định du học tại Hàn Quốc vào cuối năm nay, cho biết bố mẹ em động viên em mang theo một cuốn Kinh Thánh và đọc kinh hàng ngày khi sống ở nước ngoài.
Tiến làm bạn với những người Công giáo Hàn Quốc làm việc tại Sài Gòn và tham dự Thánh lễ hàng tuần bằng ngôn ngữ của họ.
“Em sẽ tiếp tục sống đức tin ở Hàn Quốc bằng cách sống gần nhà thờ Công giáo và tìm sự hỗ trợ tinh thần từ các cộng đồng Công giáo khi sang học bên đó”, em chia sẻ.
Học sinh Công giáo này cho biết người trẻ có thể xa rời việc thực hành đức tin khi sống xa gia đình.
Theo thống kê của UNESCO, năm nay có 70.328 người Việt Nam đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng ở nước ngoài.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ báo cáo trước Quốc hội hồi tháng 6 rằng học sinh, sinh viên của Việt Nam ra nước ngoài học tập mỗi năm mất 3-4 tỷ Mỹ kim.
Năm 2016, bộ này ghi nhận có 130.000 du học sinh, tăng 15% so với năm trước đó có 110.000 du học sinh. Khoảng 90% du học sinh tự túc và trong đó có nhiều con cái của quan chức chính quyền. Chỉ 10% nhận được học bổng của chính phủ hay tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Bà Thảo cho biết con trai bà, 16 tuổi, sẽ vào một trường trung học công lập tại Việt Nam vào tháng tới, là nạn nhân của một hệ thống giáo dục vốn đầy áp lực, học vẹt, gian lận và chạy theo thành tích.
“Hàng ngày cháu nó phải vác chiếc cặp nặng đầy sách, vở, viết đến trường. Sau giờ học ở trường cháu còn phải học thêm 5 giờ do thầy cô của cháu tổ chức. Nếu không học thêm, cháu nó có thể bị họ đối xử bất công”, bà cho biết.
Nhiều giáo viên phải chi rất nhiều tiền để được dạy tại các trường công lập nhưng tiền lương thấp vì thế họ ép học sinh học thêm để kiếm thêm thu nhập.
Bà Thảo cho biết con trai bà về nhà trễ, thường xuyên mệt đừ và đi ngủ mà không ăn tối. Cậu ta thức dậy lúc 5 giờ sáng và bắt đầu lại việc học thường ngày mệt nhoài.
Con gái bà tốt nghiệp đại học ngành quan hệ quốc tế trong nước cách đây 7 tháng, không kiếm được việc làm vì các công ty đòi hỏi ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc.
“Chúng tôi muốn con cái mình có được một nền giáo dục tốt hơn và thoát khỏi những tình huống tồi tệ như thế trong nước, một đất nước đầy dẫy tham nhũng, ô nhiễm môi trường, bất công xã hội và lạm dụng nhân quyền”, bà Thảo nói.
Nguyễn Thị Hà Thu, bác sĩ tâm lý làm việc tại bệnh viện, cho biết con gái bà hoàn thành một khóa học tâm lý tại một trường đại học ở Mỹ gần đây, còn con trai bà học công nghệ thông tin ở đó.
“Chúng tôi mất 120.000 Mỹ kim một năm để trả tiền học phí và các chi phí khác cho các con của mình”, bà Thu cho biết và thêm rằng vợ chồng bà đã bán một căn biệt thự do gia đình chồng để lại và chuyển đến ở trong một căn hộ để dành tiền cho con cái đi học.
Bà và chồng, giảng viên dạy toán tại một trường đại học trong nước, đi học ở nước ngoài và trở về nước làm việc vất vả trong nhiều năm.
Sinh viên ở các trường đại học của Việt Nam học lý thuyết nhiều hơn thực hành và thiếu các kỹ năng nghề nghiệp, bà cho biết. Sinh viên tốt nghiệp khó tìm được việc làm và nhiều người phải chạy xe ôm hay taxi để kiếm sống.
“Thật phi lý khi phải chi hàng trăm triệu đồng để được nhận những công việc được trả lương thấp trong các cơ quan nhà nước, bệnh viện và trường công lập”, bà Thu nói.
Bà Thu, 52 tuổi, và chồng dự định di cư sang Mỹ sau khi nghỉ hưu. Họ đã mua một căn nhà bên đó và con gái họ đã lập gia đình. Bà sẽ nghỉ hưu khi đến tuổi 55 theo quy định của nhà nước.
Bà Thảo cho biết sẽ mất một năm để hoàn thành thủ tục hồ sơ cho các con bà đi học bên Mỹ.
“Tôi hy vọng trong tương lai các con tôi sẽ định cư bên Mỹ và chúng tôi sẽ đoàn tụ bên đó. Du học là cách để có cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài”.
Nguồn: UCAN Vietnam
Có thể bạn quan tâm
Bản Văn Phụng Vụ Lễ Thánh Marta, Maria Và Lazarô (29 Tháng 7)
Th7
Suy Niệm Chúa Nhật XVII TN C – Lời Kinh Đẹp Nhất
Th7
Gần 100 thiếu nhi Giáo xứ Đông Sơn lãnh nhận Hồng ân Chúa..
Th7
Sứ Điệp Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Di Dân Và Tị..
Th7
Sứ Điệp Đức Thánh Cha Lêô XIV Gửi Đến Giáo Lý Viên Việt..
Th7
Các thông báo quan trọng của Ban Giáo lý Đức tin cho năm..
Th7
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Chay
Th7
Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria
Th7
Ngày 25/07: Thánh Giacôbê – Tông đồ
Th7
Roma chuẩn bị đón một triệu bạn trẻ tham dự Ngày Năm Thánh..
Th7
Thánh Thể – Quà Tặng Của Thánh Thần
Th7
Vatican và hành trình kiến tạo hòa bình tại Gaza
Th7
Giữa Sóng Dữ – Lời Nguyện Cho Kiếp Người Mong Manh
Th7
Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Văn Hạnh Lần Thứ IV: Hành Trình..
Th7
VPTGM-GPHT: Thông Báo Việc Cử Hành Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người..
Th7
Hồng Ân Thánh Thần Ngập Tràn Trong Ngày Khai Mạc Tuần Chầu Xứ..
Th7
Suy Niệm Chúa Nhật XVI TN C – Hai Khuôn Mặt Của Một..
Th7
Chuyến thăm mục vụ của Đức cha Louis tại Giáo hạt Minh Cầm
Th7
Cách nghỉ hè ý nghĩa theo các Giáo hoàng
Th7
Thư Mời Tham Dự Buổi Hội Thảo Sứ Điệp Truyền Giáo Của Đức..
Th7